Quote:
Nguyên văn bởi Lan Hương
Thi sĩ yêu thơ vẫn mến thơ
Thương v́ ảo vọng có ai chờ
Lời tâm muốn ngỏ mà chưa dám
Chữ huyết toan gieo lại bỏ ngơ
Pentax, Canon không biết ngắm
Forum, keyboard chỉ quen rờ
Muôn đời thế sự là như thế
Này kẻ trên rường tỉnh giấc mơ
|
Vẫn nhớ thơ
Lắm bận theo người bỏ phế thơ
Bút nghiên kệ vắng lặng im chờ
Vườn quen ngoảnh lại hoa thưa thớt
Lối cũ trông về cỏ ngẩn ngơ
Đau đáu nhiêu khi câu chữ vọc
Trầm ngâm mấy lúc luật niêm rờ
Dường nghe huyết mạch niềm riêng ứ
Chợt hiểu trong ḷng vẫn giấc mơ…
PL 20.4.2012
Lần sửa cuối bởi phale; 20-04-12 lúc 05:55 PM
|