Quote:
Nguyên văn bởi Lan Hương
Học xướng họa
Cũng học theo ngườii xướng họa thơ
Làm thân tầm gửi đứng bên chờ
Qua vườn thả mộng vườn đâu thiết
Ghé nguyệt trao tình nguyệt cũng ngơ
Những sợ trùng tam nên chị quở
Còn e khắc lục để anh rờ
Riêng lòng đã thẹn cùng mây gió
Dám hỏi nơi nào một cõi mơ
|
Hãy cứ…
Gác nguyệt nơi này cứ thả thơ
Đó đây bạn hữu vẫn đương chờ
Bài treo dẫu ứ treo đừng ngại
Giấy để dù thừa để chớ ngơ
Hết việc giao lưu vần ý giỡn
Tan ca xướng họa bút nghiên rờ
Đời vui mấy chốc cùng vui tận
Trần thế xem kìa tựa chốn mơ…
PL 21.4.2012