Chủ đề: Tự nghĩ
Xem bài viết riêng lẻ
  #6  
Cũ 21-04-12, 08:48 PM
Lan Hương Lan Hương đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 566
Thanks: 1.444
Thanked 3.091 Times in 566 Posts
Mặc định

Gió lạnh trăm chiều đổ xuống thơ
Vần tan ư lụn tứ không chờ
Tiêu tùng khí cốt tay chân xụi
Thảm thiết tâm hồn chữ nghĩa ngơ
Bút mực v́ chàng đau muốn cạn
Văn chương tại thiếp khóc quên rờ
Vườn xuân một mảnh sầu muôn lối
Mộng đẹp tuy dài cũng chỉ mơ

Lần sửa cuối bởi Lan Hương; 22-04-12 lúc 09:30 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Lan Hương For This Useful Post:
Hansy (22-04-12), hoatigon208410 (23-04-12), Lữ Khách (22-04-12), Nhím con (22-04-12), úm_bala (23-04-12)