Chủ đề: Chớm Xuân
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 22-04-12, 04:43 PM
Avatar của ntd
ntd ntd đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 529
Thanks: 1.445
Thanked 1.557 Times in 495 Posts
Mặc định Chớm Xuân

NGÓNG XUÂN

Mai buồn sao lại đứng trơ trơ
Xuân đến rồi xin chớ hững hờ
Trước ngơ vui đùa căng nhịp thở
Sau nhà xướng họa ngập lời thơ
Thương mong háo hức bao người nhớ
Mến đợi xôn xao lắm kẻ chờ
Ước được nh́n hoa khoe sắc nở
Bông vàng hé nhụy đón xuân mơ.

thnn





Chớm Xuân
(ntd-mltn 577)


Mai vừa rụng lá bỏ nhành trơ
Có lẽ Xuân sang, muốn chực hờ
Kết nụ đơm hoa, đầy buổi chợ
Đâm chồi nảy lộc, ngát hương thơ
Chim nghiêng cánh rộng x̣e chân đỡ
Bướm lượn người xa đảo mắt chờ
Giọt nắng chiều như vui hớn hở
Ngoài sân én gọi thả hồn mơ!...

ntd


Signature: ... trong trái tim nhỏ bé của tôi dường như có chứa một cái ǵ đó thật lớn lao... có lẽ, đó là t́nh yêu... (ntd)
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to ntd For This Useful Post:
Cá chuồn (22-04-12), Nhím con (23-04-12), phale (22-04-12), úm_bala (23-04-12)