@Anh Doantue, PL họa đáp cùng anh. Thân chúc anh luôn nhiều niềm vui!
THA DUYÊN NGHIỆP THƠ
Mến tặng nhà thơ PHALE
Phải duyên bén lửa cháy xao ḷng
Sưởi ấm tim gầy đoạn gió đông
Sột soạt canh t́nh chong mực tím
Vi vu khúc sáo dệt tơ hồng
Tưởng đâu thôi trổ bao màu nhớ,
Nào ngỡ c̣n vương một sắc mong!
Gặp muộn nàng thơ sao quyến rũ
Cuộc đời thi vị giấc say nồng
Doantue
DUYÊN THƠ
Cảm mối tương giao gợn cơi ḷng
Mát đời trưa hạ ấm chiều đông
Sương rừng toả nhẹ thơm mùa mới
Khói núi bay cao rạng ánh hồng
Xao xuyến vần thơ trao lặng lẽ
Bồi hồi tấc dạ trải mênh mông
Ngôn từ giản dị hồn chan chứa
Cú pháp đơn sơ nghĩa đượm nồng.
THANH DO
(16/4/12)
Tạ t́nh
Lời thơ ai gởi mượt ru ḷng
Có phải thêu từ vạn nắng đông
Chữ chở tâm tư hàng phủ thắm
Vần đan mộng cảm nét loang hồng
Tên dù mới gọi người toan nhớ
Mặt dẫu chưa tường bạn rắp mong
Cảm tạ t́nh anh nhiều quyến luyến
Ly trà bạn hữu chợt thêm nồng…
23.4.2012