Xem bài viết riêng lẻ
  #278  
Cũ 23-04-12, 11:28 PM
luuhangiang luuhangiang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 137
Thanks: 1.065
Thanked 582 Times in 138 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Sa Thạch Xem bài viết


Dị Hình Nhân...

Một hình nhân ngồi nhặt cánh hoa rơi
Là khoảng khắc trôi hồn về thưở nhỏ
Đang vô tư chở đời những chuyến thơ
Tuổi đôi mươi như nhụy hoa vừa nở

Một hình nhân tinh khôi ngày nào đó
Mãi mê_gồng gánh những phiên chợ đời
Tự răn mình biết phân định ..xấu_tốt
Chọn nhân_quả là tiền kiếp_ bây giờ...

Một hình nhân, ...là một nửa..._Chính Tôi...
Đang ngồi đó, nhặt mộng mơ.....rơi rụng
Ngay bên đời, dã nhân bầy cuộc chơi
Ân oán ghét buồn...bập bênh_hoang tưởng

Một hình nhân, ngồi đó không thấu mặt..
Ta chính Ta....mục bụi Dị Hình Nhân
Trong vai diễn buồn vui...hai trạng thái
Đời bi_hài kịch, mong manh rất gần...

Một hình nhân, mong muốn Dị hình nhân
Thì chắc hẳn cõi lòng mê cung lối
Và niềm_tin nhạt phếch bóng thời gian
Nên ngồi đó, nhặt hoa...quên ngày mới...
ST_04.2012

tím cả chiều hoang,tím mộng mơ
ai..gom thương nhớ,với vô bờ
ướp cánh hoa tàn,phai nhạt nắng
mấy mầu lãng đãng,vợi cả thơ

người đã về đây,có mê say
hình nhân dị biệt,chẳng hao gầy
gom chút dương tà,hong đêm lạnh
ánh lửa ngời reo,đôi mắt đầy

tay nào góp lại, mẫu thời giang
giữa cõi vô thường, chút mênh mang
lặng nghe trong làn,sương khói biếc
giọt nước long lanh, đọng ánh vàng...

L.H.G. bức hình đẹp quá. cho giang họa chút xíu...
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to luuhangiang For This Useful Post:
hoabeodai (24-04-12), hoatigon208410 (24-04-12), Nhím con (24-04-12), phale (24-04-12), Sa Thạch (24-04-12), tra sua (07-05-12), úm_bala (25-04-12), Vịt Anh (24-04-12)