Chân thành cám ơn 3H, PL, LH, đă ghé qua cái lều thơ nho nhỏ này của Cá để họa thơ. Thật là vui khi những tâm tư của Cá gửi vào bài thơ Trắng tay lại được mọi người chia sẻ, đồng cảm nhiều đến vậy. Để đáp lại thịnh t́nh đó Cá xin được gửi đến mọi người bài họa của ḿnh.
Buông
Nghe hồn chết lặng phút buông tay
Có phải duyên kia chẳng đủ dày???
Lửa ái phai tàn trong băo cuộn
Hương t́nh quẩn trộn giữa ḍng quay
Vùi chôn nỗi nhớ bâng khuâng dạ
Lấp giấu niềm thương ủ rủ mày
Quyết dứt đi rồi không lưỡng lự
Tâm bền chí vững đợi chi may.
Cá chuồn 04/2012
|