Vịnh điếu cày
Ngậm điếu này vô muốn nghẹn lời
Đưa hồn bay bổng lắm ai ơi
Tê tê miệng lưỡi lim dim mắt
Vật vă chân tay sảng khoái đời
Sáng sớm lờ đờ ưa muốn vọc
Đêm khuya thao thức cứ thèm xơi
Tuy dài cỡ khoảng chừng gang tấc
Thiếu nó mà sao oải thấu trời
Vancali96
CUỐN THỬ
Làm vô một điếu ớm a lời
Bay bổng thân này réo ...MÁ ƠI
Chạm chín tầng mây phê thấu vía
Xoè hai con mắt sướng tê đời
Mặt mày choáng váng do rờ đến
Tâm chí quay cuồng bởi lỡ xơi
Giống khỉ ǵ đây trông nhỏ xíu
Mà sao lợi hại dữ thần ...trời
Quỳnh Anh Apr .12
HÚT THUỐC LÀO
Giấy mực làm sao tả hết lời
Khuya về thử chặp bố mày ơi
Que cầm chỉ một phê mười kiếp
Lỗ thọc nào hai sướng bảy đời
Trí năo vờn mây nhiều thú vọc
Tâm hồn cưỡi gió lắm bài xơi
Dài to mấy nỗi mà gây nghiện
Sảng khoái ǵ đâu! Đă dữ trời!
Nắng Xuân – May 1, 2012
HÚT ĐIẾU
Bạn rủ hoài nên mới nhận lời
Vô làm một phát quỷ thần ơi
Hàm răng nghiến lại phê đờ mắt
Thân xác nhoài ra sướng ngất đời
Trước chỉ nh́n thôi không chạm mó
Sau là hưởng đă cứ đè xơi
Dài thon cỡ độ gần gang tấc
Có thể d́u ta ngắm đất trời
Quỳnh Anh 5.1.12
Điếu cày
Mặt đất cuồng quay đớ cả lời
Cho vào một điếu…bớ làng ơi
Dan tay há hốc mê hồn trận
Híp mắt cong queo khoái cuộc đời
Ray rứt tâm ḷng trai muốn thử
Bần thần tấc dạ gái t́m xơi
Tuy h́nh nhỏ thó đầy công hiệu
Một phát hồn bay tận cổng trời
Vancali 5.1.12
Lần sửa cuối bởi vancali96; 02-05-12 lúc 10:57 AM
|