Hị hị...
Rõ thiệt đương ngày lại ngủ mơ
Nhìn huynh ngỡ tỷ bấy lâu chờ
Vì xưa ít gặp nên nhầm dáng
Bởi trước chưa đùa mới lạ thơ
Bóng nọ thềm hoa mong vẫn lắm
Lời kia gác nguyệt nhớ chưa mờ
Người sang tiếng rộn tràn muôn nẻo
Chắc hẳn trong lòng một ổ tơ...
PL 2.5.2012[/COLOR][/CENTER][/I]
P/s: Huynh Chú Quậy ui, chúc huynh vui nơi này nha...
TÌNH THƠ
Cứ ngỡ như mình gối giấc mơ
Tri âm hội ngộ thứ huynh chờ
Thâm tình một thuở trao lời viết
Nặng nghĩa muôn đời gửi nét thơ
Mượn chữ tương đồng tô nguyệt các
Thêu lòng hữu hiệp lấp sương mờ
Cùng nhau mở rộng vòng tay nối
Kết mối kim bằng bện ánh tơ
Quỳnh Anh
Lần sửa cuối bởi Q.Anh; 02-05-12 lúc 08:31 PM
|