THẢO NGUYÊN
Thảo Nguyên măn khóa luyện thơ ch́
Dẫu gặp tay trùm chẳng sợ chi
Bắt gió dùm trăng về phối hợp
Nh́n ong với bướm để so b́
Mây buồn họa chữ mưa dầm nhớ
Bút lạnh đan lời mực lỡ si
Chú Quậy Quỳnh Anh mà xớ rớ
Nhào vô nếm thử sức nên ĺ
Quỳnh Anh 5.2.12
Thảo Nguyên
Nửa túi thơ đeo đă nặng ch́
Đêm ngày họa xướng sắp ṃn chi
Mài nghiên rửa mực từa lưa ngón
Ghép chữ so câu rệu ră b́
Ắt hẳn vay xưa hành số chịu
Âu là nợ trước đọa ḿnh si
Đương hồi thoái bút thơ phều phọp
Chú Quậy Quỳnh Anh thỏa sức ĺ...
PL 3.5.2012