Chủ đề: Thơ tếu
Xem bài viết riêng lẻ
  #75  
Cũ 03-05-12, 09:05 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định




ÁC PHỤ

Có chết th́ anh chết liền đi !
Sống mà bệnh hoạn có ích ǵ ?
Chỉ phải tốn thêm tiền chạy chữa
Trước sau rồi cũng hui nhị tỳ

Có chết, không nên chết từ từ
Bởi lẽ bạc tiền không có dư
C̣n ǵ đâu nữa mà tâm sự ?
Thăm tới thăm lui - Tôi mệt đừ !

Bây giờ anh đă chịu chết rồi !
Trời ơi ! Tôi mừng quá đi thôi
Ngày mai gặp lại người t́nh cũ
Mơ ước năm xưa - Thật đây rồi

......LEHONG......
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to lehong For This Useful Post:
hoatigon208410 (09-05-12), Nhím con (06-05-12), phale (04-05-12), pumanew (05-05-12), úm_bala (04-05-12)