THẢO NGUYÊN
Thảo Nguyên mãn khóa luyện thơ chì
Dẫu gặp tay trùm chẳng sợ chi
Bắt gió dùm trăng về phối hợp
Nhìn ong với bướm để so bì
Mây buồn họa chữ mưa dầm nhớ
Bút lạnh đan lời mực lỡ si
Chú Quậy Quỳnh Anh mà xớ rớ
Nhào vô nếm thử sức nên lì
Quỳnh Anh 5.2.12
]Thảo Nguyên
Nửa túi thơ đeo đã nặng chì
Đêm ngày họa xướng sắp mòn chi
Mài nghiên rửa mực từa lưa ngón
Ghép chữ so câu rệu rã bì
Ắt hẳn vay xưa hành số chịu
Âu là nợ trước đọa mình si
Đương hồi thoái bút thơ phều phọp
Chú Quậy Quỳnh Anh thỏa sức lì...
PL 3.5.2012
XÓM LÌ
Nhện ở nơi đây cá tánh chì
Ai đòi thử sức chả tè chi
Dù khua mực bút hay khôn tả
Dẫu vẽ mây mưa đẹp khó bì
Uốn Chữ âm vần công cảm hứng
Mài câu chất điệu chiến cuồng si
Thảo Nguyên Trúc Nhã cùng nhau tiếp
Vẫn họa ngày đêm thiệt quá lì
Quỳnh Anh 5.4.12