
04-05-12, 08:45 PM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Feb 2011
Đến từ: BRVT
Bài gửi: 305
Thanks: 333
Thanked 1.625 Times in 302 Posts
|
|
PHÉT DỄ SỢ
Đường thi sáng tác cỡ muôn bài
Kế đến văn xuôi khoảng triệu bài
Của hử? Trăm nhà chưa thế chấp
T́nh ư? Chục vợ đă an bài
Hoàng gia Thuỵ Điển tuyên công trạng
Thái tử Hà Lan cấp lệnh bài
Sáu đảo mua rồi, mươi quốc tịch
Bây giờ ráo nạo bởi...thua bài!
.....Thisigan.....
CẢM ĐỀ
Lục bát post xong cả vạn bài
Đường thi độ khoảng mấy ngàn bài
Ngọc vàng khiêng bốn rương đem cất
Tiền, thẻ chứa đầy bóp đánh bài
Thành tích ăn chơi đăng quảng cáo
Kỳ công dụ gái lập chiêu bài
Ṣng bài mỗi tháng ba mươi bữa
Đói khổ hôm nay bởi bạc bài
.....LEHONG.....
C̣n đây nữa nhé!
TUI NÓI THIỆT
Lục bát mỗi giây gơ một bài
Thơ đường dăm phút gơ ngàn bài
Vàng rồng dát mỏng xây lầu ở
Tiền giấy đốt lên rọi đánh bài
Thê thiếp bách nhân... c̣n muốn nữa
Thập giao nhất dạ... chửa xong bài
Nhà vua Ả Rập xin đầu phục
Dầu hỏa cống dâng để học bài.
Gió Phương Nam
DÓC BÀ CỐ
Hắng khẽ Triều Tiên hạ chiến bài
Bin La Đen hăi phải xin bài
Trọng tài nước Việt thôi cài độ
Thủy điện Sông Tranh trét đẹp bài
Đường xá láng o luôn thảm nhựa
Đề thi tuyệt mật hết tuồn bài
Đàn ông xách giỏ cho con bú
Đến chết thủy chung vẫn một bài.
Thi sĩ Gàn
|