Chốn cũ bây giờ
"...Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Nghìn năm hồ dễ mấy ai quên..."
Chốn cũ bây giờ ai có mong ai
Góc phố ấy màu hoa nào tím lắm
Những cuộc tương phùng từ lâu đã lặng
Dăm chiếc lá hờn vung vãi chút hương dư
Có phải tim còn ôm ký ức khư khư
Sao cuối nẻo ngỡ mắt người xa khuất
Có hơi ấm nào dưới tàn tro đã tắt
Nuôi lửa âm thầm da diết mỗi giây đi
Muốn hỏi thêm lần vì sao phải chia ly
Vì sao gió, vì sao mưa cứ tới
Vì sao anh như mùa trôi vời vợi
Em-chiếc lá vàng... bên góc phố.. vì sao?
Chú ve sầu đã hát khúc tiêu dao
Bằng lăng nở những cung đường quen thuộc
Em với bóng mình ruổi rong xuôi ngược
Vẫn nhớ miệt mài chốn cũ và anh...
PL 5.5.2012