Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 06-05-12, 07:33 AM
Q.Anh Q.Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2012
Bài gửi: 37
Thanks: 24
Thanked 286 Times in 37 Posts
Mặc định

Hôm nay thứ sáu rùi , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè.
Chúc quí huynh tỷ thứ sáu an vui.

Tình muộn

Quẻ bói năm nay sẽ có chồng
Sao còn phải chịu kiếp nằm không
Nhìn mây một bóng đan thơ mộng
Đón nguyệt riêng mình mỏi mắt trông
Khẽ ước người trao lời mật ngọt
Thầm mơ kẻ dệt áng tơ hồng
Thạch sùng chắc lưỡi nghe buồn thảm
Gác vắng đêm dài dạ nhớ mong

Vancali 96



ĐỪNG HAM

Đừng có mà ham dzớt được chồng
Hôm rồi trúng kế của bà không
Ôm dòng oan khốc luôn rình đón
Chịu cảnh âu sầu cứ trực trông
Đuối sức lo tìm phương hướng sáng
Phờ râu bởi gánh sắc môi hồng
Nên giờ chẳng dại nghe quảng cáo
Dễ bị rơi vào bẫy hết mong

Q.Anh 5.5.12
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Q.Anh For This Useful Post:
hoatigon208410 (06-05-12), Nhím con (06-05-12), vancali96 (06-05-12)