Quote:
Nguyên văn bởi Lữ Khách
Tặng ông bài thơ mừng sinh nhật
Khoai lang nướng
Cứ tưởng hom hem thật chẳng ngờ
Ai dè lột vỏ đẹp hơn thơ
Củ to mũm mĩm tha hồ bóp
Thân láng trơn tru thoải mái sờ
Xóm dưới bao nàng năm tháng mộng
Thôn ngoài lắm ả tối ngày mơ
Một lần thử nếm tương tư măi
Đến cữ nôn nao xếp gạch chờ
LK 7.5.2012
|
KHOAI NƯỚNG
(Họa y vận)
Củ nướng c̣m nhom ngậy bất ngờ
Sù ś lỏng khỏng rễ lơ thơ
Dài thua mấy tấc vừa tay nẫng
Nhỏ thiếu cườm chân đáng mặt sờ
Cái ngọt qua môi đầu lưỡi ngóng
Cơn bùi đến miệng đáy ḷng mơ
Lừng thơm nhất hạng quê mùa thế
Thóp bụng nhiều em khoái chực chờ.
Nắng Xuân, 7.5.2012
Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 08-05-12 lúc 07:25 AM
|