CÁNH NHẠN MÙA THU
mùa thu phai nắng cho vàng nhung nhớ
t́nh sầu lẽ bóng bên bờ ước mong
người ơi đi đâu xa xăm vạn lối
c̣n ta miên man đau thương chiều tới
lặng nghe lá trôi nhè nhẹ bên thềm
em ơi chiều nay thu vàng nhẹ rơi
lững lờ con nước cứ hững hờ trôi
xa rồi thuyền xưa không quay về bến
ngẫn ngơ bóng nhạn lạc trong sương chiều
người đi mây khói hắt hiu niềm nhớ
nụ cười tiếng hát c̣n lẫn trăng mơ
bến xưa sông nước ước đẫm lời thơ
thương ai nhớ ai ta hát bốn mùa...
L.H.G.2012.
Lần sửa cuối bởi luuhangiang; 30-08-12 lúc 06:03 PM
|