
528. TIM VẪN TƯƠI HỒNG
Lệ sầu gom lại chảy thành sông
Thơ viết vì em đến vạn dòng
Biển khát vọng trào vô lượng sóng
Rừng tương tư nở bạt ngàn bông
Cơn hồ điệp ôm trời thương nhớ
Giấc mộng xuân nâng cánh phượng hồng
Nơi viễn sứ em ơi có biết?
Trái tim anh tình vẫn tươi nồng!
BuiXuanPhuong
NHỚ
Nhớ mãi ngày em vọc nước sông
Vờn quanh rẽ lối chảy đôi dòng
Chập chờn dáng đẹp in trên sóng
Xao xuyến mắt tình ngước dáng bông
Đò khách vô tình mơ cõi lạ
Triền đê hữu ý mộng tim hồng
Mùa sang pháo đỏ em xa biệt
Để lại nơi đây nỗi nhớ nồng
HANSY
VẪN ẤM TIM YÊU
Thấp thoáng thuyền ai giữa mặt sông
Vô thường thác cuộn cứ xuôi dòng....
Vườn cao cây trái đang sai quả
Đồng rộng lúa vàng đã trĩu bông
Nỗi nhớ tràn về ươm sắc tím
Niềm thương lắng lại ủ mầu hồng
Kén tằm ngàn sợi còn chưa gỡ
Một trái tim yêu vẫn ấm nồng.
BXP
VỌNG XƯA
Người đi biền biệt cuối dòng sông
Để kẻ tương tư uống nước dòng
Nhớ mãi bài thơ ngày hội lễ
Thương hoài giọng hát thuở mùa bông
Trường canh tìm lại mùi hương cũ
Chiều vắng mơ ai ánh sắc hồng
Đã biết giòng đời trôi xa mãi
Mà sao thương nhớ vẫn ươm nồng
HANSY
LỬA TIM
Xót xa duyên phận: Sáo sang sông
Giọt lệ thẳm sâu vẫn chẩy dòng
Vườn cũ Thu về còn thắm lá
Đồng xưa mùa tiếp vẫn sây bông
Lửa tim đốt cháy bầu trời lạnh
Giọt tím nấu nung trái đất hồng
Hồn bướm mơ tiên sầu cõi thế
Sóng tương cuồn cuộn vẫn tươi nồng.
BXP
