Xem bài viết riêng lẻ
  #5225  
Cũ 11-05-12, 07:02 PM
Avatar của Trúc Nhã
Trúc Nhã Trúc Nhã đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2011
Bài gửi: 86
Thanks: 598
Thanked 371 Times in 87 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Kết quả Passed cho con gái. Mừng cho con, nhưng sẽ phải xa con... ==> Buồn vui lẫn lộn... That is life!
Chúc mừng con gái - Chúc mừng Mẹ của con gái luôn , dù biết rằng xa con sẽ thương nhớ lắm , nhưng được như con gái PL hỏi thử mấy ai ??? Hãy vui và tin tưởng vào mọi sự ... Tương lai của con gái sẽ thênh thang rộng mở lắm .Sự thành đạt của con là niềm hạnh phúc của Cha Mẹ
Signature: Có thể ăn nửa bữa , ngủ nửa đêm
nhưng ...
Không thể đi nửa đường chân lý
Và... yêu bằng nửa trái tim
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Trúc Nhã For This Useful Post:
hoabeodai (12-05-12), hoatigon208410 (11-05-12), phale (11-05-12), tra sua (11-05-12)