HÀNG Ế
Dịu dàng gả bán có mua không
Rẻ lắm vài cân chỉ mấy đồng
Tất tả bao năm hàng vẫn đọng
Lằng nhằng mấy tháng gánh chưa thông
Đầy thùng lúng liếng câu mời ngọt
Đẫy túi buông lơi giọng gạ nồng
Ấy vậy mà sao thời cứ ế
Dịu dàng gả bán có mua không?
COOKOO
TUỔI CẬP KÊ
Đến tuổi cập kê dạ rộn không
Mà nghe son phấn dậy hương nồng
Bâng khuâng ngỏ ư hoài không thấu
Xao xuyến phơi ḷng măi chẳng thông
Bức rức giữa mùa trăng hội ngộ
Lao xao trong thuở gió giao đồng
T́nh thơ trao gởi duyên may rủi
Đến tuổi cập kê dạ rộn không
HANSY