Chủ đề: THƠ TÌNH Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #1076  
Cũ 13-05-12, 08:26 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1067. TẠI VÌ

Anh không thể khoanh tay đứng nhìn
Tình chúng mình vỡ tan ra muôn mảnh
Sao em nở chóng quên vùng kỷ niệm
Khiến xót xa tim của một kẻ lạc tình.

Em ước muốn tình yêu nhiều huyền ảo
Nên bây giờ đành vỡ mộng yêu đương
Tình chỉ đẹp khi xây đắp bình thường
Trăng tròn khuyết cũng là trăng em ạ!

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (13-05-12)