Nhớ bác Pu
Đă lâu rồi không thấy bác Puma
Thơ ngồ ngộ chat la cà
Có phải mới chuyển qua bệnh viện
Hay là vừa dính đến quan nha
Người phú quư mua nhà Thanh Tước
Khách giang hồ lạc bước Cầu Ngà
Nhớ bạn già thương thân dại
Ghé Nguyệt viên gửi lại một ṿng hoa
Lan Hương 16/05/2012
Đă chết đâu mà tặng hoa? Có yêu quư nhau th́ mời nhậu đê!!!
Đếch cần hoa
Nói thôi mừng: đợi đấy chửa thành ma!
Đừng có đá chớ nên cà
Thân vẫn khỏe nào sa y viện
Tính c̣n ngang chẳng biện sai nha.
V́ đất ghét cho xa Văn Điển
Bởi trời thương cấm hiện Băi Ngà.
Quư mời trà yêu tặng bạc
Chứ bây giờ chưa thác đếch cần hoa.
Pumanew 16/05/2012


"Thơ ngồ ng
ộ chát la cà" Cái này phải là vần "
a" đấy nhé!
P/S: Văn Điển và Thanh Tước = Hai nghĩa trang xưa và nay của Hà nội.
Cầu Ngà: Băi bắn Cầu Ngà - nơi bắn các tử tù ở trại giam Hà Nôi.