
16-05-12, 05:09 PM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
|
|
1073. KHI TA TRỞ VỀ
Khi ta trở về, hương phấn đã nhạt phai
Con đò cũ chơ vơ trên bến vắng
Một mình ta dõi hồn trong thầm lặng
Mãi trôi về vùng quá vãng mùa nao…
Khi ta trở về, kỷ niệm bỗng lao xao
Mùa trăng úa cũng cồn cào thức dậy
Cứ ngỡ như dáng thuở nao còn thấy
Té chỉ là ảo ảnh của tình thơ…
TÌNH VỠ
Mộng và thực xen kẻ lẩn nhau
Tình đến rồi đi, gây đớn đau
Dẫu biết lẽ đời là thay đổi
Mà sao lòng vẫn cứ u sầu.
Tình thơ gió cuốn nát tan rồi
Còn đâu mà mộng nữa ngừơi ơi
Trăng khuya tàn úa màu tang tóc
Em ở kia, ta đau giữa đời.
HANSY
|