Chủ đề: Thơ lưu hàn giang
Xem bài viết riêng lẻ
  #76  
Cũ 19-05-12, 09:46 PM
luuhangiang luuhangiang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 137
Thanks: 1.065
Thanked 582 Times in 138 Posts
Mặc định

TAY MẸ

thân c̣ lặn lội trở về thôi
nhặt câu mẹ hát buổi xa vời
cái thuỡ con nằm tay mẹ ẵm
nghe chừ hơi ấm đẫm chơi vơi...

TAY EM

giờ đây anh gối cánh tay em
lặng nghe hơi ấm tơa hương mềm
hơi ấm của em như hơi mẹ
không c̣n cô quạnh mỗi về đêm...

NHƯNG...

nhưng...mẹ là mẹ, em là em
tay mẹ qua rồi thuỡ mớm mem
tay em thơm cành lan đắm đuối
đôi tay nào ta măi...cứ thèm...

L.H.G.2012.
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to luuhangiang For This Useful Post:
Cá chuồn (20-05-12), hoatigon208410 (20-05-12), Nhím con (21-05-12), phale (24-05-12), Sa Thạch (19-05-12), úm_bala (20-05-12)