Chủ đề: THƠ T̀NH Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #1098  
Cũ 20-05-12, 09:40 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1089. HỒI TƯỞNG

Tơ hồng không xe, duyên đành lỗi hẹn
Xa xót có nhiều cũng phải biệt ly
Mai này đây giữa lúc phân kỳ
Đừng khóc nhé em, thêm nặng ḷng nhớ

Ta xa nhau biết bao giờ gặp nữa
Khi đường đời tách biệt măi hai phương
Nhé em, nếu có c̣n chút yêu thương
Dặn ḷng nghe em, đừng hờn đêm vắng

Anh ra đi nơi cuối trời xa thẳm
Dơi mắt về theo bước em đi
Ḷng nhủ ḷng đừng vướng bận mà chi
T́nh đă lỡ, đành hẹn nhau kiếp khác
Đừng nhớ, đừng thương kẻo hồn tan nát

Chiều không em mây tím giăng sầu
Xin một lần này thôi khóc t́nh đau
Rồi phong kín yêu thương vào kỳ niệm
Chuyện t́nh buồn xin lắng giữa phôi pha.

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (21-05-12)