Chủ đề: THƠ TÌNH Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #1111  
Cũ 20-05-12, 09:51 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1102. ĐƠN CÔI

Tình đã lỡ, người cũng đã chia xa
Ta ôm gối, nghe đau từng cơn nhớ
Em phụ bạc quên đi lời thề ngõ
Để chiều nay loang tím cả hồn ai...

Khi yêu nhau người ta thường tha thứ
Khi xa nhau hay oán trách về nhau
Anh lỡ nhịp cung đàn yêu thuở nào
Nên đành nhận cô đơn trong canh vắng.



BẠC TRẮNG

Một lần thương để rồi lòng nức nở
Xót xa nhiều cho trái đắng tình yêu
Ta lặng người giữa buổi tím chiều
Nghe niềm nhớ tìm về xao xuyến gọi...

Dẫu tình phai có làm tim bỡ ngỡ
Dấu yêu xưa mãi vọng đến muôn trùng
Cho một lần đủ để tím nhớ thương
Đường quá vãng hằn dài lên tóc trắng.

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (21-05-12)