
20-05-12, 09:55 PM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
|
|
1103. SẦU
Định mệnh không tṛn ước trầu cau
Tơ trời không thương t́nh hai đứa
Anh xa em mà ḷng luôn khắc khoải
Sao thương nhiều mà chẳng được gần nhau?
Em về xứ lạ xa xôi ấy
Bỏ lại bên đời khối t́nh si
Ṃn mỏi trong từng cơn thương nhớ
Người hỡi, c̣n mong ước được ǵ.
ĐAU
T́nh nồng duyên thắm dệt ước mơ
Miền bồng lai Em - Ta gắn kết
Ươm mầm yêu kết t́nh bất diệt
Hai tâm hồn chung hạnh phúc thiên thai
Giọt đắng năm canh tủi phận ai
Nước mắt hoen mi t́nh đau hận
Hương lửa gởi theo làn gió mỏng
V́ đâu ta xa xót chỉ riêng ḿnh.
HANSY
|