Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #11  
Cũ 22-05-12, 09:42 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Cạn rượu chưa anh?

Cạn rượu chưa anh, em đợi
Bên này thương nhớ chờ tay
Bữa cơm muộn mằn ăn vội
Chén mong, chén tủi đơm đầy

Em thèm như con nhện gió
Sáng nay tổ ấy xây rồi
Em thèm như bông hoa nhỏ
Nắng về nao nức tìm môi

Cạn rượu chưa anh em đợi...
Vai nào đỡ bớt lẻ loi
Phố bỗng hôm nay ngủ sớm
Song buồn vắng ánh trăng soi

Anh còn mải mê cuộc rượu
Dửng dưng không biết người chờ
Bàn tay ngậm ngùi lựa phím
Tên người ngại bấm... chơ vơ...

PL 22.5.2012

Lần sửa cuối bởi phale; 23-05-12 lúc 08:56 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (22-05-12), hoatigon208410 (23-05-12), Lan Hương (23-05-12), mimosa (24-05-12), Nhím con (23-05-12), Sa Thạch (23-05-12), Cheal (23-05-12)