Quote:
Nguyên văn bởi hoabeodai
Cảnh buồn tôi viết câu thơ
Yêu người tôi mới...nằm mơ ban ngày
Ai hay? nào có ai hay!
Ḿnh tôi ôm cả đắng, cay, tủi, hờn...
Ước ǵ tỏ được nguồn cơn
Trời đang nắng bỗng đổ cơn mưa rào
Mưa cho ướt cánh hoa đào
Ai kia vẫn cứ ra vào...như không
Số bèo phận phải long đong
Trôi lên dạt xuống theo ḍng thời gian
Thuyền nan - một chiếc - thuyền nan
Khách du đừng đợi:trôi ngang cánh bèo
|
Yêu ai nào có ai yêu
Lênh đênh sông nước cánh bèo lênh đênh
T́nh ai nào có ai t́nh
Một ḿnh ḿnh biết một ḿnh ḿnh hay
Ước ǵ cơn gió đừng lay
Để cho lá rụng ḷng này ngẩn ngơ
Ước ǵ ai chẳng làm thơ
Để cho ai phải đợi chờ ai kia
Vườn khuya một mảnh vườn khuya
Ai kia vẫn cứ đi về dưới trăng
Cá buồn cá lội tung tăng
Em buồn em biết đăi đằng cùng ai