Chủ đề: Thơ lưu hàn giang
Xem bài viết riêng lẻ
  #80  
Cũ 23-05-12, 09:59 PM
luuhangiang luuhangiang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 137
Thanks: 1.065
Thanked 582 Times in 138 Posts
Mặc định

NHẶT...?

ta về tìm nhặt mảnh thời giang
dấu mãi trong lòng vẫn vọng vang
lời em hay gió còn ru mãi
một đóa trang đài giọt chưa tan...

chưa tan...lóng lánh hạt bụi vàng
ngấn đọng thiên đường vút cao sang
em về trong cõi mênh mang đó
chớ hỏi mây ngàn có hợp tan

người về dư ảnh có gì đây...?
sau lớp khói sương dáng hoa gầy
hỏi em có còn xây mộng đẹp
em bảo ta rằng...chỉ có mây...

L.H.G.2012.
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to luuhangiang For This Useful Post:
Nhím con (24-05-12), phale (24-05-12), Sa Thạch (25-05-12), úm_bala (24-05-12)