
590. ÁO TÍM NGÀY XƯA ĐÂU ?
Chiều nay bổng thấy nhói tim ta,
Biết gơi về đâu chút nắng tà ?
Khúc nhạc gây thêm thương nhớ cũ,
Cơn mưa gợi lại nỗi buồn xa
Hoa Hồng nhớ bé, Hồng tàn nhuỵ,
Cúc trắng thương anh cúc úa hoa
Bất chợt cung sầu giăng phố vắng,
Nghe thương ...nhớ ÁoTím .. HoaCà ..!!!!
maymuathu
TÍM
Áo tím đâu rồi buốt dạ ta
Mùa nao thương tím thắm hương tà
Nắng ơi sao vẫn hoài mơ tím
Tím hỡi có còn ướp mộng hoa
Một thuở nhớ nhung nồng sắc tím
Ngàn năm tim tím ngát vườn cà
Tím yêu đọng mãi trong nguồn nhớ
Muôn kiếp thương hoài dẫu tím xa
HANSY
KÍ ỨC
Ôi ! màu áo trắng ngự tim ta
Vở trắng ngu ngơ ép tím cà
Trắng bức thư tình đầu vụng dại
Đêm nằm thức trắng nhớ hương hoa
Rồi khi trắng tóc mờ sương gió
Trở lại thời gian trắng cửa nhà
Chốn cũ thay mùa phai trắng xóa
Buồn rơi tuyết phủ trắng đời xa
DUYÊN AN
TÍM
Tím đã đi rồi xa thật xa
Tím đâu thèm nhớ tới người ta
Tím đang xây đắp nền Dân chủ
Tím sẽ tham gia đảng Cộng hòa
Tím vẫn thích nghe bài Phượng tím ?
Tím còn hay hát bản tình ca
Tím như lưu luyến xin về lại
Tím hỡi VIETFUN đúng thật nhà !
.....LEHONG.....
TÍM
Tím còn vương vấn ở tim ta
Tím dậy mùa thương giữa bóng tà
Tím đậm mơ lòng xuôi bến đỗ
Tím nồng hương lửa mộng tình hoa
Tím đan kỷ niệm vờn sương khói
Tím gói tình yêu đượm muống cà
Tím hỡi bây giờ em có biết
Tím hoài tim ấy dẫu người xa
HANSY
