
26-05-12, 08:15 PM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
|
|
1117. HỒI TƯỞNG
Chiều nọ bỗng dưng nhớ đến ai
T́nh xưa mấy nỗi đă xa rày
Quan san ngàn dặn mờ sương khói
Biết làm sao t́m đến em đây?
Nhớ người con gái tuổi xuân th́
T́nh nồng trao gởi buổi hẹn thề
Trăng xuân vừa vặn ngọc khuê các
Lúng liếng mắt t́nh đậm đam mê.
Ta đi t́m em giữa mịt mùng
Người ơi, có biết nỗi ḷng không?
Xa xôi muôn lối t́m đâu tá
Mong ước rồi đây được tương phùng.
Ai như em_thoáng qua mành
Nghe niềm hạnh phúc chạy reo quanh
T́nh ơi, trời cũng thương xui gặp
Để đẹp đôi ḿnh, mối lương duyên.
HANSY
|