Chủ đề: Phút bình yên
Xem bài viết riêng lẻ
  #106  
Cũ 26-05-12, 09:06 PM
hoabeodai hoabeodai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 1.191
Thanks: 9.477
Thanked 4.572 Times in 1.144 Posts
Mặc định

Hoa bướm nè!!!!

Về làng cũ còn đây con đường nhỏ
Vết chân xưa gió bụi chửa phai mờ
Hương đất mới dịu dàng nâng gót trẻ
Nắng phủ hồng lên vườn cỏ xanh mơ

Về làng cũ đan lưới nhốt tuổi thơ
Thời mực tím hồn nhiên tà áo trắng
Bỗng giật mình nghe hồn buồn xa vắng
Bên kia rào,ai đó đứng ngẩn ngơ...

Nhện kia ơi mãi buồn bã giăng tơ
Nhốt kỷ niệm cho tan mùa hoa bướm
Thời gian khóc thương dòng đời trễ - sớm
Cho phôi pha mơ ước một thời tươi...

Phủ bàn tay,đâu thiếu những nụ cười
Sao vẫn thấy...tương tư làng xóm cũ!
Ta đi qua cho chồi non hé nụ
Trở về làng,thực tại,ngỡ trong mơ...
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to hoabeodai For This Useful Post:
Cá chuồn (26-05-12), hoatigon208410 (26-05-12), Nhím con (28-05-12), phale (26-05-12), úm_bala (26-05-12)