Chủ đề
:
Thơ...thẩn....thẫn....thờ
Xem bài viết riêng lẻ
#
13
29-04-10, 09:25 AM
phale
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.804
Thanks: 45.829
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Quote:
Nguyên văn bởi
Nothing
Trời ơi, thôi chết, chết thật rồi
Mời chén trà nóng khổ thằng tôi
Ai đời đánh đổi dại dột thế
Một chén trà hôi đổi một đời
Không thích Phá Lề thì Phá Lệ, Pha Lé.......chọn đi nào
Nothing làm gì la làng ghê thế...
Phải vui mới đúng chứ ta, lời quá chừng mà...
Có lẽ ông tơ đã định rồi
Sao mà kêu khổ, chắc chê tôi? (buồn rồi nha...)
Miếng trà khi đói...vay... thành nợ
Biết dại nhưng thôi...thử đổi đời...
Toàn tên hay khó chọn quá NT ui...Nothing thích tên nào thì PL chịu tên đó vậy...
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
tra sua
(11-02-11)
phale
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới phale
Tìm bài gửi bởi phale
Loading...