Chủ đề: XƯỚNG - HỌA Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #730  
Cũ 29-05-12, 08:40 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


602. NGẪM ĐỜI

Ngẫm hay thế sự giống chơi cờ
Lắm mối khiến lòng rối tựa tơ
Sự nghiệp bọt bèo lo sốt vó
Công danh lận đận đỏ mắt chờ
Bạc tiền èo uột thêm tủi mặt
Cơm gạo lình xình thật quê cơ
Xã hội lơ mơ là dính đạn
Chạy lui nhào tới xác thân đờ

HANSY


ĐỪNG XAO LẢNG

Đợi gió ngon tay hãy phất cờ
Sự đời thua được một đường tơ
Thời cơ lúc đến đừng do dự
Vận số khi lên chớ đợi chờ
Đẹp mắt chọn chơi người hợp tác
Nhàm tai né tránh kẻ đầu cơ
Đường đi dẫu khó đừng xao lảng
Sốt sắng tranh đua chớ đẫn đờ.

Lá chờ rơi


NGÃ HOÀI - ĐAU

Dẫu là sự thế giống bàn cờ
Bình tĩnh gỡ từng một sợi tơ
Gấp gáp quá đi e lọt lưới
Ngần ngừ chút đỉnh cốt đơm chờ
Biển sông dò dễ dù sâu đáy
Lòng dạ khôn lường bởi kín cơ
Vấp ngã trường đời bao chỗ ấy
Đứng lên rớt xuống riết thêm đờ

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
phale (29-05-12)