
29-05-12, 08:44 AM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
|
|
1120. DẪU CHỈ MỘT LẦN
Một chút cặn t́nh nghe chát đắng
Cái thuở nồng yêu trái tim mềm
Một chút nhạt phai hồn nghe lặng
Chấp chới giữa đời lặng lẽ riêng.
Quá văng t́m về đau trở giấc
Thức thao bao nỗi giữa đêm tàn
Từng đợt sóng rền trong vô vọng
Thôi thả lên trời nỗi nhớ hoang.
Mùa nao ḷng dậy men yêu nở
Để cuối dốc t́nh ta thiếu người
Quày quả ngược xuôi t́m bao lối
Xa vắng thật rồi nét hồng tươi.
Ta vẫn chờ em trong giấc ngủ
Vẫn măi ngu ngơ dệt trùng phùng
Ngà ngọc đợi hương về cung khuyết
Dẫu chỉ một lần – hội mơ chung.
HANSY
|