Và em biết
Và em biết, con đ̣ đang muốn rẽ
Ừ, xa thôi, ngọn sóng trở ḍng thôi
Bao nỗi buồn mím lại giữa bờ môi
Rối dưng dửng đốt tro tàn thệ hứa
T́nh đă hết, chồi yêu không trổ nữa
Em chẳng làm ngó ư lúc người xa
Mai tủi sầu sẽ được dịp ba hoa
Khi một kẻ đưa người đi quăng cuối
Có ǵ đâu, đă biết đời hay vội
Th́ chia ly biết trước… có ǵ đâu
Cũ càng rồi sắc áo một cô dâu
Lưa kỷ niệm hương trầu phai, rượu nhạt
Và em biết vợi mùa chim gieo hạt
Cây cỏ buồn quên ngày tháng thôi xanh
Ôi cuộc t́nh như ngọn nến mong manh
Từng giây lịm… xác xơ từng giây lịm…
PL 29.5.2012