Không đề
Lạnh lẽo thế ngày mưa sầm sập
Tin nhắn buồn mở mấy lần xem
Mai… vạt nắng về không mùa mới
Ôi hài đi trăm hạt sầu kèm
Ôi hài đi, đường mây diệu vợi
Cánh chim bằng về núi buồn không?
Mưa bỗng đổ đ́u hiu đầu ngơ
Gió hay mây đă nản tang bồng?
Lạnh lẽo thế chiều phai phố nhạt
Nhánh lan nào mỏi mắt tỏa hương
Mai… sông nọ ngược chiều vói bến
Trả xôn xao phố thị khiêm nhường
Mai sông nọ, ngàn cơn sóng lặng
Ánh trăng này c̣n có ǵ vui…
Nghe ră rượi trần gian thân phận
Níu tay nhau san bớt ngậm ngùi…
PL 29.5.2012