Viết cho.....
Thương con trong cảnh trái ngang
Chạnh thương phận mẹ muôn vàn đớn đau
Dẫu chi cũng giọt máu đào
Mà đành gạt bỏ lẽ nào hả con?
Cuộc đời mẹ chửa vuông tṛn
Thôi th́ mang tội với con một đời
Cha con đă tủi phận người
Con đừng trách cứ kẻo rồi thêm thương
Dạ sầu khêu ngọn đêm trường
Mưa sôi nắng lửa liệu đường chưa xong
Lời ru mẹ nhẩm trong ḷng
Cho riêng con,mẹ bế bồng trên tay
Cuộc đời c̣n lắm đắng cay
Xin con phù hộ...đến ngày chung vui
Mầm xanh sớm đă chôn vùi
Mẹ xin ươm hạt để rồi đợi con...
HBD 29/5/2012
|