Rồi cũng cách xa nhau
Rồi cũng cách xa nhau
Như linh cảm hơn một lần em sợ
Trái tim rỗng không c̣n ǵ chuyên chở
Hoang hoải nắm bên góc ngực buồn so
Những tủi hờn và thương nhớ đôi co
Em lặng lẽ từng giây thu bóng lại
Hai phương trời rồi mai này xa ngái
Giấc mộng trầm thành muôn mảnh rời tay
Rồi kỷ niệm nào cũng theo gió mưa bay
Trên lối cũ xác lá nằm im tiếng
Dấu giày đôi... màu rong rêu phủ liệm
Ghế đá buồn... ai đó hết t́m ai...
Rồi mai này xa lắm một bờ vai...
Ngăn kư ức, ngh́n cô đơn lục lọi
Nhớ nhung sẽ nhiều... nhưng chắc rằng em không nói
Đâu đó một góc đời, mai nữa cuộc t́nh tan...
PL 30.5.2012