Quote:
Nguyên văn bởi phale
Đêm HN
Đêm Hà Nội nằm nghe ḷng thao thức
Bốn bề im, gió cũng ngủ lâu rồi
Thành phố lạ lẻ loi thêm lữ khách
Bỗng nhớ người da diết quá đi thôi...
Thành phố lạ... nao ḷng đôi mắt gặp
Ly men chiều sóng sánh dậy niềm riêng
Ta như thể kẻ trăm năm đợi lửa
Cố ru ta những chếnh choáng thật hiền
Ôi mộng mị những những con đường không lối
Nghe nỗi buồn lăn từ phía sau lưng
Người có hiểu cớ sao người không nói
Trái tim ngoan thôi giữ lại yêu thầm...
Bao trăn trở thêm dài đêm Hà Nội
Mai ta về ai nhớ một người quen...?
Ừ có lẽ có những điều biết trước
Rồi chơi vơi mai phương ấy đi kèm...
PL 1.6.2012
|
hụ ...hụ...hụ....
Hôm nay ngày tết của em, cô giáo ko ĺ x́, mà để em ĺ x́ nước mắt cho cô giáo nửa cô nhé.....
hụ....hụ...hụ.....





:k hoc: