Chủ đề: Phút bình yên
Xem bài viết riêng lẻ
  #118  
Cũ 02-06-12, 02:10 PM
hoabeodai hoabeodai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 1.191
Thanks: 9.477
Thanked 4.572 Times in 1.144 Posts
Mặc định

Trêu M.A

Những muốn về thăm đất Gò Công
Gò Công nơi có em chưa chồng
Chưa chồng? Mừng thế,anh chưa vợ
Chưa vợ, chưa chồng, có nên không???

Nên không?em hãy nói một lời
Một lời, sao để cái sầu vơi
Sầu vơi,là hết duyên trắc trở
Trắc trở,khéo anh phải....về trời.

Về trời mà nom chiếc lá bay
Lá bay cũng khiến dạ héo gầy
Héo gầy tại ở tình Mai - Trúc
Mai -Trúc bây giờ bóng lắt lay...

Lắt lay cuộc sống có ai bì?
Ai bì cho kẻ luống sầu bi?
Sầu bi nào phải em chưa chọn?
Chưa chọn bởi em chẳng nể vì.

Nể vì tri kỷ gặp tri giao
Tri giao,em có muốn không nào?
Không nào,bằng lòng đi em nhé!
Em nhé! không thì lại ước ao...


HBD 2/6/2012
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to hoabeodai For This Useful Post:
Cá chuồn (02-06-12), hahaha (03-06-12), lão phàm phu (02-06-12), Nhím con (05-06-12), Vịt Anh (02-06-12)