Chủ đề: THƠ TÌNH Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #1134  
Cũ 02-06-12, 05:47 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1125. LẠC

Tình nhớ về chất ngất
Dõi mắt trông mùa xa
Người ơi, đêm xót xa
Nghe gió sầu canh vắng.

Mắt môi sao mằn mặn
Gió tiếc thương vô bờ
Gởi hồn vào trong thơ
Hồn nhòe thương kỷ niệm.

Dáng nào đi biền biệt
Gió mưa ấy réovề
Tình ơi, sao cứ mê
Để lòng này khánh kiệt.

Mùa xưa sao vỡ úa
Giá rét đông chạnh sầu
Người xưa giờ nay đâu
Lạc đời trong quờ quạng.

HANSY



Lần sửa cuối bởi Hansy; 03-06-12 lúc 07:33 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (05-06-12), phale (03-06-12)
 
Loading...