613. Thôi đành ...
Âm thầm héo hắt nhớ xa xôi,
Một trái tim yêu lỗi nhịp rồi !
Nhớ lắm ? sao hoài riêng chiếc bóng ?
Thương nhiều ? lại măi chẳng chung đôi !
Đường xưa vắng bé cay bờ mắt,
Phố cũ ḿnh tôi lạnh nét môi !
Bé hỡi ! không cùng chung mộng ước,
Th́ đành lặng lẽ ..bước đơn côi....!!!
TheMMT.
CŨNG ĐÀNH
Duyên nợ tan tành thịt lẫn xôi
Mùa thương lặng ngắt trái tim rồi
Người ơi chia biệt niềm mơ lẽ
T́nh hỡi cắt rời ước mộng đôi
Ḷng ấy vui mừng tươi nét mặt
Dạ đây héo hắt úa bờ môi
Nhớ ai đến mấy không c̣n nữa
Thôi thế cũng đành gặm nỗi côi
HANSY