615. NGẪM ĐỜI
Tuổi trẻ dần phai nét thắm rồi
Tháng năm nào được thảnh hay thơi
Bôn ba lắm bận trong nhân thế
Xuôi ngược bao phen giữa chợ đời
Sự nghiệp xuống lên như thẩy vụ
Công danh trồi sụt giống tṛ chơi
Màu trăng rồi cũng tàn hương sắc
Thơ thẩn đôi câu xướng họa mời
HANSY
MẶC KỆ !
Hơn sáu mươi lăm tưởng sướng rồi
Cuộc đời ắt hẳn được nhàn thơi
Than trời bà xă không thèm ngó
Trách đất cháu con rượu chẳng mời
Bạn quí buồn t́nh lâu ghé đến
Thân bằng chán nản ít về chơi
Từ nay tri kỷ cùng thi hữu
Mặc kệ thế nhân với sự đời !
.....LEHONG.....
CUỘC RƯỢU CÂU THƠ
Cuộc đời sóng gió cũng nhiều rồi
Phút cuối mong cầu được Thảnh thơi
Trăng sáng ngâm thơ trời đất vọng
Chiều tà nhấp rượu bạn ta mời
Ḷng vui thi tứ trao sang đón
Dạ rộn nghĩa t́nh ghé đến chơi
Tri kỷ mười phương xin kết nối
Tri âm bốn biển đẹp muôn đời
HANSY