
630. TÌNH THƠ
Thơ viết trao nhau chút nghĩa nhân
Ý trong giúp dạ được thêm gần
Vịnh hoa tươi thắm lòng vui thú
Ngợi nguyệt tròn đêm tứ nảy mầm
Chén rượu bên đời ngâm nga suốt
Câu từ giữa bạn thiết tha vần
Cùng nhau trao gởi bao tâm sự
Văng vẳng tai nghe những tiếng đàn
HANSY
Mạng ảo
Vui mừng xướng họa với hàn nhân
Mạng ảo đường xa chữ lại gần
Để nắng quê nhà luôn rạng nét
Cho hoa viễn xứ được tươi mầm
Đem trăng đệm nhạc ru tình bạn
Bỏ bướm vào thơ vẹn nghĩa vần
Hàn sĩ đường thi lòng kính phục
Mong sao sánh bước dạo thi đàn
Vancali
TÌNH THẬT
Cuộc đời lắm nẻo thắt lòng nhân
Mượn chút văn thơ dạ xích gần
Ảo mạng chập chờn thời mới ngỏ
Thật tình kiên định thuở bung mầm
Thầm mong với bạn vui câu kéo
Ao ước cùng Van đẹp ý vần
Hãy lắng lòng mình trên nét bút
Nghe tâm rung cảm thoảng tơ đàn
HANSY
Tình thi hữu
Đêm về nối mạng viếng thi nhân
Xướng họa dần quen nhích lại gần
Bảy chữ kim bằng duyên trổ lộc
Tám câu hội ngộ nghĩa ươm mầm
Huynh đàn phím nhạc dung hòa tiếng
Muội hát tình ca kết hợp vần
Nhớ bạn đường thơ lòng khắc khoải
Mong mau rỗi việc ghé tao đàn
Vancali
KẾT TÌNH TỪ NET
Nhờ Net kết lòng mặc khách nhân
Dẫu xa địa lý cũng thành gần
Kim bằng hội ngộ tình dâng sóng
Thi hữu giao lưu nghĩa trỗi mầm
Xướng họa bên đời nồng đượm ý
Ngâm nga giữa cõi thướt tha vần
Trăng thanh gió mát khơi tình tự
Mong ước dài lâu vọng phím đàn
HANSY
