Chủ đề: Phút bình yên
Xem bài viết riêng lẻ
  #122  
Cũ 07-06-12, 09:47 PM
hoabeodai hoabeodai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 1.191
Thanks: 9.477
Thanked 4.572 Times in 1.144 Posts
Mặc định

Khi em úp mặt vào tay
Là rơi bạch ngọc của ngày chia xa
Chúc nhau lời cuối gọi là
Nhớ thương một thưở trăng ngà năm xưa
Khói sầu đã nhóm lên chưa?
Mà nghe đau đớn như cưa đôi hồn
Trách mình trao vội nụ hôn
Giờ nghe giông bão đổ dồn về em...


HBD 7/6/2012
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to hoabeodai For This Useful Post:
Cá chuồn (07-06-12), hoatigon208410 (07-06-12), Lan Hương (08-06-12), Nhím con (11-06-12), phale (07-06-12)