Quote:
Nguyên văn bởi phale
Lạnh
Ầy lạnh nghe buồn quá ấy ơi
Dường như xa cách tận chân trời
T́nh kia đắp măi chưa dày đủ
Nghĩa đó vun hoài vẫn nhạt lơi
Một chữ tri âm đà huyễn ảo
Đôi câu bằng hữu cũng phai vời
Thời gian tựa nước trôi hờ hững
Ấy lạnh nghe buồn quá ấy ơi…
PL 7.6.2012
|
Ḷng ai băng lạnh thế người ơi
Để lạnh ḷng ai lạnh cả trời
Nhật nguyệt đôi vừng đang sáng đó
Duyên t́nh một mảnh vội buông lơi
B́nh nguyên sớm trải buồn trong nắng
Thạch thảo chiều phai tím giữa vời
Nỗi nhớ trăm ngàn ai có nhớ
Ḷng ai băng lạnh thế người ơi