
11-06-12, 02:21 AM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Jan 2011
Bài gửi: 582
Thanks: 12.241
Thanked 2.722 Times in 579 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi Sa Thạch
Hạnh phúc giản đơn_ chỉ cần thế
Em không mơ hoang chốn thiên đàng
Cuộc sống đời thường _t́nh ta ấm
Dấu bàn chân hoà _hợp bước nhanh
Hạnh phúc giản đơn_ em và anh
Sẽ chia muôn trùng thiên kỷ niệm
Áo t́nh ḿnh .....
|
Em chạy theo chị Tím vài câu, thích ư tứ thơ bài này của chị 
Hạnh phúc giản đơn là những nụ cười
B́nh yên gửi tặng nhau vào ngày mới
Hạnh phúc là biết phía trước con đường ta đi tới
Có một bàn tay luôn nắm vững sẻ chia
Hạnh phúc là mặc gió mưa vần vũ ngoài kia
Trong trái tim luôn được thắp lên ngọn lửa
Hạnh phúc giản đơn như một tiếng gơ cửa
Khi thấy ḿnh quạnh hiu ...
|