
14-06-12, 01:21 PM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
|
|
1144. GIỌT NẮNG TRONG TIM
Cứ ngỡ giá đông về miên viễn
Nào hay tim nhớ vọng niềm yêu
Cứ tưởng lặng thầm trong kỷ niệm
Ngờ đâu giọt nắng rọi sương chiều.
Lăng tử giang hồ không bến đợi
Vui trăng lượm gió kết thành thơ
Bốn bể dấu chân t́m nơi gởi
Chiều nay nghe ước được mong chờ.
Sưởi ấm giấc nồng quên quá văng
Lắng t́nh nghe đượm ngát hơi sương
Cúi xuống t́m mơ rơi năm tháng
Lâng hồn khi đối diện yêu thương.
Cứ ngỡ t́nh thơ đà héo úa
Vùi sâu mơ mộng giữa muộn phiền
Cứ tưởng niềm yêu thôi nhảy múa
Dè đâu giọt nắng đánh thức tim…
HANSY
|